Người dân cồn bãi mơ một cây cầu

Thứ hai, 14/12/2015 11:04

(Cadn.com.vn) - Khu vực cồn bãi xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình có 10 thôn, trong đó có hơn 500 hộ dân với khoảng 2.300 nhân khẩu ở 4 thôn Cồn Nâm, Minh Hà, Tân Định, Đông Thành sống bên kia sông Gianh phải đi lại bằng đò. Từ bao đời nay, người dân ở đây nếu có việc muốn ra khỏi thôn thì bắt buộc phải đi đò vì không còn con đường nào khác. Dòng sông Gianh ngày thường rất hiền hòa, nhưng gặp ngày sóng to gió lớn việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Dù biết không an toàn nhưng hàng ngàn người dân và hàng trăm em học sinh ở bốn thôn cồn bãi này vẫn ngày ngày phải đi đò qua sông học tập và làm việc.

Ở đây chỉ có lớp dành riêng cho các em học sinh bậc tiểu học và mầm non nên học sinh cấp 2 và 3 đều phải qua sông đến trường. Có mặt tại bến đò vào giờ tan trường, một cảnh tượng lộn xộn đập ngay vào mắt khi từng tốp học sinh cả chục em đứng nhốn nháo ở bến sông đợi đò,  cảnh lên xuống lộn xộn. Ông Nguyễn Văn Toàn, trưởng thôn Cồn Nâm cho biết, do không có cầu nên việc đi lại của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm. Nhất là những lúc đau ốm đêm khuya, lụt bão khiến đò không thể sang sông được.

Cảnh lên xuống đò lộn xộn của các em học sinh.

Ngoài nhu cầu đi lại giao thương của người dân thì chuyện qua sông đến trường của hơn 200 em học sinh cấp 2 và cấp 3 khiến phụ huynh lo lắng. Lái đò đã 8 năm nay, chị Hoàng Thị Hồng Thái cho biết: "Đò bắt đầu chạy vào 6h sáng và nghỉ vào lúc 7h tối. Với xe máy thì thu 10 ngàn/người/lượt, còn không có xe thì 5 ngàn/người. Học sinh thì thu theo năm, mỗi năm khoảng từ 50 ngàn đồng/một em". Theo quan sát, trên những chuyến đò ngang, số phao cứu sinh thường không được trang bị đủ, người đi đò không được mặc áo phao, chủ đò thường xuyên nhận chở quá số người quy định.

"Vì phải đợi đò qua sông nên chúng em thường phải dậy rất sớm, sau khi học lại bài thì đạp xe ra bến, gửi xe lại đó rồi đợi đò đi học. Mùa hè còn kịp giờ, nhưng mùa đông, đò chạy muộn nên nhiều học sinh phải chen chúc nhau mà vẫn trễ", em Hoàng Thị Cẩm Vân, học sinh lớp 6 ở thôn Đông Thành tâm sự.  Nhiều lần, người dân và chính quyền nơi đây làm đơn kiến nghị với mong muốn xin một cây cầu.

Đò nhận chở quá số người quy định, nguy cơ tai nạn đường thủy cao.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Quảng Minh cho biết: "Vùng cồn bãi nên đến nước sinh hoạt cũng phải mua bằng đò nên cuộc sống của bà con rất vất vả. Trong những đợt tiếp xúc đoàn đại biểu Quốc hội, chúng tôi cũng nhiều lần kiến nghị xin xây cầu cho người dân. Vừa rồi tỉnh đã có công văn về khảo sát, không biết thế nào chứ dân mong lắm".

Thời điểm này, thời tiết các tỉnh miền Trung đang vào mùa mưa bão, việc đi lại của các em học sinh và người dân 4 thôn vùng cồn bãi xã Quảng Minh trên những chuyến đò ngang luôn đối mặt với nguy cơ tai nạn, một cây cầu luôn là mong ước lớn của người dân nơi đây.

D.N